Mua bộ đồ 2 triệu, tôi bị chồng mắng và không thể nuốt nổi cơm.
Khi yêu nhau, bố mẹ tôi không đồng ý cho tôi lấy chồng vì sự chênh lệch về trình độ và công việc. Khi đó, tôi vẫn quyết tâm cưới anh, nhưng giờ đây tôi hối hận vì không nghe lời khuyên của bố mẹ. Sau khi kết hôn, tôi thường phải chịu đựng khó khăn một mình, không dám than phiền với bố mẹ vì đó là con đường tôi đã chọn. Chồng tôi đã chuyển từ công việc siêu thị sang làm phụ xe, còn tôi thăng tiến lên phó phòng nhân sự. Thu nhập của chồng chỉ đủ đóng học cho các con, vì anh phải chi cho nhiều khoản khác.
Tôi là người chi tiêu toàn bộ trong gia đình, trong khi chồng chỉ kiếm được 12% thu nhập của tôi. Để tránh căng thẳng, tôi không tiết lộ thu nhập của mình. Dù chồng góp một ít tiền mỗi tháng, anh luôn chú ý đến việc chi tiêu của tôi. Mỗi khi tôi mua đồ chơi cho con hay sắm sửa, anh phàn nàn về việc tiêu tiền không hợp lý. Khi tôi đề xuất mua xe tay ga, anh không đồng ý vì cho rằng xe hiện tại vẫn tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn dùng tiền riêng để mua xe mới, khiến chồng tức giận và im lặng cả tuần. Gần đây, tôi cũng đã mua cho mình một bộ đồ mới trị giá 2 triệu sau thời gian dài không tự thưởng cho bản thân.
Khi về nhà, tôi tháo tem giá bộ đồ mới để chồng không phát hiện và vội giặt đi. Tuy nhiên, tôi đã làm rơi hóa đơn ở bãi đỗ xe, khiến chồng biết. Anh ấy tức giận mắng tôi hoang phí, cho rằng số tiền đó có thể mua được 10 bộ đồ khác và chỉ ra rằng đó là số tiền anh phải vất vả làm cả tuần mới có. Tôi chỉ im lặng, không cãi lại, nước mắt rơi không ngừng, không nuốt nổi miếng cơm. Tôi không phải người tiêu xài hoang phí, chỉ chi cho những thứ thật cần thiết, nhưng chồng không hiểu và luôn coi thường tôi. Tôi không biết phải làm sao để anh ấy hiểu.
Source: https://afamily.vn/chi-tien-mua-bo-do-2-trieu-toi-bi-chong-mang-khong-nuot-noi-com-20230428133033948.chn